Cây xanh chắn bụi… chết khô!

Thứ sáu, 19/11/2021 21:54

- Đã trồng cây nhằm chắn bụi thì trước hết nó phải sống tươi xanh đã chớ Tư Non Nước?

Nhiều cây xanh chắn bụi khu dân cư xung quanh khu vực Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước chết khô nhưng chưa được trồng thay thến.

- Chuyện trái khoáy rứa đó mà nó có thật đó NXD.

- Vậy ở đâu xảy ra chuyện này rứa Tư?

- Người dân sinh sống dọc các tuyến đường Văn Tân, Lương Đắc Bằng, Phạm Như Hiền, Lê Thành Phương thuộc P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thời gian qua chứng kiến tình trạng nhiều cây xanh được trồng với mục đích chắn bụi, hạn chế ô nhiễm môi trường, đảm bảo cuộc sống các khu dân cư xung quanh khu vực Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước còi cọc, héo úa dần rồi chết khô nhưng không được cơ quan chức năng trồng lại.

- Chắc họ trồng mà không quan tâm đến việc chăm sóc, bảo vệ.

- Ban quản lý Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước xác nhận, một số cây bị bão làm gãy đổ rồi chết, số khác được trồng mới nhưng việc chăm sóc chưa thường xuyên nên cũng không sống nổi. Tình trạng này ít nhiều ảnh hưởng tới chức năng phủ xanh, che chắn bụi cho khu dân cư. Sau khi nhận báo cáo của Ban, UBND Q. Ngũ Hành Sơn có Công văn số 3158/UBND-BQLLN gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng đề nghị trồng bổ sung, thay thế cây xanh tại đây đồng thời có kế hoạch chăm sóc, tưới nước để cây phát triển bảo đảm được độ che phủ, hạn chế bụi trong quá trình sản xuất tại Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước phát tán vào nhà dân. Sau đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng có công văn gửi đơn vị thi công hạng mục trồng cây xanh tại công trình hạ tầng kỹ thuật Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước đề nghị tiến hành kiểm tra, trồng cây bổ sung, thay thế những cây bị gãy đổ, chết, không phát triển tại dự án hạ tầng kỹ thuật làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước.

- Vậy giờ công tác triển khai như thế nào rồi?

- Các đơn vị đang lên kế hoạch…

- NXD nhận thấy tình trạng cũng xảy ra lâu rồi nên các đơn vị có liên quan cần nhanh chóng trồng cây bổ sung, thay thế để chắn bụi cho dân nhờ chứ không thì dân… no phổi!

N.X.D